13/10/2023
( Đài Loan )
Đài Loan cứ tưởng màu Hồng
Đi rồi mới biết vợ chống mất nhau
Đài Loan cũng lắm khổ đau
Người thì tai nạn, người đau hiểm nghèo
Có người lại thích làm liều
Lên rừng đốn gỗ gặp nhiều hiểm nguy
Người thì rời bỏ công ty
Ra ngoài nguy hiểm cũng vì tương lai
Có người lại rất phát tài
Vì họ chăm chỉ miệt mài hăng say
Tình yêu thì dễ đổi thay
Yêu nhau thắm thiết chia tay nội bài
Chuyện tình lắm lúc bi hài
Có ông một lúc yêu vài ba cô
Các anh ai cũng trầm trồ
Chị em lại chửi là đồ sở khanh
Nhiều đứa ra sức tranh dành
Vợ người cũng quyết biến thành của ta
Để rồi tan cửa nát nhà
Làm cho con cái mẹ cha buồn phiền
Ghét nhất cái bọn hám tiền
Thấy người không giấy chúng liền báo ngay
Lòng người có dễ đổi thay
Vì chút danh lợi ra tay lọc lừa
Mắt thánh đòi che vải thưa
Nhân nào quả đó chẳng chừa 1 ai
Đừng vì dục vọng tầm thường
Vài phút ngắn ngủi trên giường với nhau
2 người sướng nhiều người đau
Quên đi tình nghĩa thâm sâu vợ chống
Hỏi rằng có đáng hay ko
Khi con thơ khóc chờ mong ta về
Vậy mà ta vẫn mải mê
Chạy theo dục vọng đam mê xứ người
Xin đừng đánh mất nụ cười
Của con thơ dại vì người thứ ba
Con cần có mẹ có cha
Con cần có một mái nhà bình yên.
Ta nên chăm chỉ kiếm tiền
Để sau về nước chẳng phiền đến ai
Tháng năm vất vả sứ đài
Cố gắng vun đắp tương lai cho mình
Đừng vì say đắm chữ tình
Mà tan nát hết gia đình ấm êm
Môi giới ai cũng nói là
Công ty bên đó tăng ca suốt ngày
Nhiều người đã vội tin ngay
Mượn tiền bè bạn và vay ngân hàng
Ôm mộng cuộc sống giàu sang
Cùng nhau cất bước đi sang xứ người
Cứ tưởng số phận mỉm cười
Cứ tưởng môi giới là người ta thương
Ngờ đâu chẳng có tăng ca
Hỏi thì chúng nó ừ à rồi thôi
Ấm ức ko nói lên lời
Ốm đau chẳng được nửa lời hỏi han
Tiền thì thu đủ quanh năm
Đã thế nhiều lúc còn hăm doạ người
Mấy ai mà ở trên đời
Có thể thấu hiểu lòng người tha phương
Nhân sinh kiếp sống vô thường
Giàu sang sướng khổ ai lường được đâu
Hãy lên sống tốt với nhau
Đừng vì danh lợi làm đau lòng người!!!!!!