Hà Danh

Hà Danh Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày để yêu thương

09/02/2025

Tự Hào quá Việt Nam ơi

05/10/2025

Việt nam muôn năm

Con muốn viết – một bài thơ tặng chaVài câu thôi, nhưng mà sao khó quáCon biết rằng tình cha như biển cảRộng bao la và c...
08/15/2024

Con muốn viết – một bài thơ tặng cha
Vài câu thôi, nhưng mà sao khó quá
Con biết rằng tình cha như biển cả
Rộng bao la và chẳng thể đong đầy!

Khi còn bé, hay cãi lại lời cha
Không muốn nghe những gì cha đã dạy
Con ghét cha, mỗi lần dùng roi gậy
Có một lần.. con bỗng thấy lệ cha

Khi lớn lên ghét thiếu thốn trong nhà
Thêm lần nữa thầm trách cha chẳng giỏi
Cha lặng im rồi rất lâu không nói
Một đêm buồn lại thấy lệ cha rơi

Và giờ đây, khi vật lộn với đời
Đời dạy con ngộ ra nhiều bài học
Cha biết không khi trong lòng mệt nhọc
Con nhớ nhà và con rất nhớ cha!

Con giận mình vì con đã nghĩ cạn
Để nỗi buồn hằn lên trái tim cha
Có đôi lúc muốn quay về quá khứ
Trên lưng cha, con thích thú vui đùa
Trong mắt con, màu ký ức hiện về

Nụ cười cha, gạt bộn bề – rạng rỡ
Lặng lẽ nghe thời gian qua hơi thở
Nhận ra rằng: cuộc sống ngắn làm sao!
Giờ con hiểu người cha nào cũng thế
Luôn bên con và lo lắng mọi điều

Khiến cha buồn nhưng cha vẫn thương yêu
Cả cuộc đời, cha là người duy nhất!

08/07/2021

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣Cười lộn ruột với những thánh hài 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

08/07/2021

😂😂😂😂😂😂😂Gđ hài hước. Xem mà k nhịn đc cười 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

🌷💪NẾU BẠN GỤC NGÃ HÃY NHỚCuộc sống có quyền xô ngã bạn.     Người yêu có quyền bỏ rơi bạn.  Bạn bè có thể phản bội bạn. ...
09/16/2020

🌷💪NẾU BẠN GỤC NGÃ HÃY NHỚ

Cuộc sống có quyền xô ngã bạn.
Người yêu có quyền bỏ rơi bạn. Bạn bè có thể phản bội bạn.
Nhưng hãy nhớ, đứng lên hay không là quyết định của bạn.

👌 Nếu sợ hãi, đừng làm. Nếu làm, đừng sợ hãi.

👌Sống trên đời

_ Tiền: Tự mình làm ra, đừng phụ thuộc người khác

_ Yêu: Phải yêu bản thân mình trước, đừng để kẻ khác quyết định hạnh phúc của mình

_ Cuộc sống của mình: Tự mình cảm nhận, không cần quan tâm miệng lưỡi thiên hạ.
💪Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, sẽ có người thuê bạn xây ước mơ cho họ.

🍃 Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được.

🍃Thất bại thì làm lại, luôn có một con đường khác. Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng còn có thể chịu khổ được.

🍃Trên đời có rất nhiều chỗ để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ đón bạn về, đó là nhà

Address

Đông Thành
New York, NY
43000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hà Danh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share