22/02/2026
Mừng thọ bố 70!
Bảy mươi năm một đời người
Bao nhiêu vất vả ngược xuôi lặng thầm
Bàn tay chai sạn âm thầm
Dựng nên mái ấm, nuôi mầm chúng con
Tháng năm lặng lẽ trôi tròn
Tóc xanh giờ đã nhuộm màu thời gian
Nhìn bố, lòng bỗng miên man
Thương từng nếp nhăn nhẹ nhàng in sâu
Chẳng lời kể hết trước sau
Chỉ mong giữ trọn những câu nghĩa tình
Hôm nay con cháu quây quần
Dâng lên bố chút ân cần nhỏ thôi
Hoa này thay vạn lời rồi
Chúc cho bố mãi thảnh thơi an lành
Bảy mươi xuân, vẫn rạng ngời
Niềm vui chan chứa khắp nơi mái nhà💕