06/07/2023
Nếu thời gian làm nhạt phai màu tóc
Làm nếp nhăn theo năm tháng tăng dần
Phụ nữ à luôn chăm sóc bản thân
Dưỡng tâm hồn chẳng bao giờ có tuổi.
Nghĩ tích cực mọi cung đường chìm nổi
Không việc gì làm khó dễ được ta
Bao muộn phiền mệt mỏi sẽ trôi xa
Luôn cố gắng tự tin vượt qua hết.
Đừng than vãn cho tâm tư mỏi mệt
Nhìn cuộc đời bằng ánh mắt mến thương
Điều đẹp đẽ luôn tràn ngập muôn phương
Ta tận hưởng hương thơm từ trời đất.
Tạo cho mình một ngày luôn tất bật
Vẫn lo toan mọi công việc vẹn tròn
Vẫn tập luyện để dáng đẹp eo thon
Vẫn đọc sách dưỡng tâm hồn minh tuệ.
Đón bình minh bằng nụ cười vui vẻ
Giữ tấm lòng lương thiện với tha nhân
Sống hiền lương, luôn ấm áp ân cần
Rèn nội tâm an như và thấu hiểu.
Thì cả đời ta sợ chi thêm tuổi
Tĩnh tại lòng trước thế sự đổi thay
Như rượu ủ lâu ngày càng nồng say
Như cổ thụ ngàn năm toả bóng mát.
Tâm trẻ mãi giữa dòng đời hỗn tạp
Thành lão bà vẫn thật đẹp, thật tươi❤️!
NẾU THỜI GIAN …