Sự Thú Nhận Ngọt Ngào

Sự Thú Nhận Ngọt Ngào Lời thú nhận từ trái tim! Bình yên nhé!!!

Sự thú nhận ngọt ngào là nơi mình gom góp lượm lặt những vần thơ hay về đời, về người, có những điều thuộc về mình, có những điều thuộc về người khác. có những điều dành cho mình và có những điều dành cho người khác, mọi thứ đơn giản là một góc nhỏ lắng lại sau tháng ngày mệt nhọc trong cuộc sống đầy lo toan nhọc nhằn này.

Có những ngày ta lạc bước dưới mưa,Nhằm nhặt lượm ký ức ngày xưa cũNhưng cơn kia mưa kéo dài không đủTa chưa kịp tìm về,...
23/06/2018

Có những ngày ta lạc bước dưới mưa,
Nhằm nhặt lượm ký ức ngày xưa cũ
Nhưng cơn kia mưa kéo dài không đủ
Ta chưa kịp tìm về, chưa kịp nhặt lượm chi.
Có những ngày cứ mải miết bước đi,
Lang thang mãi trong dải dài thương nhớ
Xua đi mãi nhưng xua hoài không nổi
Chỉ mong quên, nhưng lại chẳng thể làm.
-ps: An Nhiên-

02/04/2017

"Năm hai mươi tuổi tôi hoang tưởng.
Đem hết yêu thương gửi nắng vàng.
Chiều muộn cuống cuồng tôi đòi lại.
Nắng tắt mặc tôi đứng bẽ bàng...."


Thanh Xuân Rực Rỡ

Đến bây giờ họ chẳng hiểu vì saoCon đường năm đó mình lại chia hai lốiLà vì người kia bỗng dưng có lỗiHay là do duyên số...
07/01/2017

Đến bây giờ họ chẳng hiểu vì sao
Con đường năm đó mình lại chia hai lối
Là vì người kia bỗng dưng có lỗi
Hay là do duyên số đã an bài?

Đến bây giờ họ vẫn nhắc về ai
Với khóe mi rưng rưng niềm hối tiếc
Hơn một lần họ vẫn thầm muốn biết
Sau chia tay người ta sống thế nào?

Đến bây giờ họ vẫn thấy còn đau
Bởi vết thương vẫn in hằn trong ký ức
Đi qua năm tháng lòng vẫn còn thổn thức
Nhưng họ hiểu rằng chẳng thế nào như xưa

Họ vẫn giật mình trong những giấc mơ
Với nhớ thương dành cho người yêu cũ
Nhưng đi qua tháng năm nỗi đau dường như đã đủ
Để khiến cả hai
Chẳng tha thứ mà quay về...

Tiểu Tử HK

11/12/2016

Trời bất chợt đổ mưa không báo trước
Như đêm nay ta bất chợt chia tay
Vẫn quán cà phê, hai đứa sóng đôi vai
Mưa gió lạnh, hay lòng ta tê buốt
Khó khăn vậy, lời tạ từ rứt ruột
Ngôn ngữ nào cho êm ái lòng nhau
Em gục đầu. Đau chi lắm. Vì đâu ?
Anh gắng gượng từng lời không nói hết
Thế là hết, từ đây thôi là hết!
Đường ta đi còn g*i góc, bạn vàng
Ngày mai này, nếu sóng gió gian nan
Ta có được đưa vai cho người tựa
Tình ta đó, có bằng trang phải lứa
Duyên vì đâu, già cỗi, nửa đời người
Phút ngọt ngào, thắm đượm chút xuân tươi
Vui được mấy, giờ chia tay, lạnh nhạt

Anh thèm tiếc, không được nghe em hát
Trong mắt em, anh “Như đã dấu yêu”
Cho lòng anh ấm lại giữa mưa chiều
Cho luyến tiếc đọng hoài trong trí nhớ
Cố kìm lòng, vì dứt nhau, không nỡ
Nhưng thôi anh, em cũng cố mà quên
Anh yếu lòng, tình cảm dễ chông chênh
Hãy kiên quyết, giống như anh cai thuốc
Cơn gió động, cho lòng anh lạnh buốt
Giờ chia tay, em cố gắng giữ gìn
Rồi ngày mai trời cũng sẽ bình minh
Anh gói ghém tình em trong ký ức
Khi cô đơn, anh lục trong tiềm thức
Một đoạn buồn, đã mãi mãi chia xa
Đã một thời, em từng ở trong ta
“Như đã dấu yêu từ thuở nào” xa lắm …

CÚC DẠI *Kìa bông cúc dại trốn đâuXót xa hoa lạnh đêm thâu héo tànLời ai cay đắng phũ phàngCho em tê tái bẽ bàng siết ba...
10/11/2016

CÚC DẠI *

Kìa bông cúc dại trốn đâu
Xót xa hoa lạnh đêm thâu héo tàn
Lời ai cay đắng phũ phàng
Cho em tê tái bẽ bàng siết bao

Hỡi người bạn gái ! tại sao
Chỉ đi yêu những chàng hào hoa thôi
Cuộc tình gió thoảng mây trôi
Hẹn thề vừa mới nói lời đã quên

Dằn lòng cởi áo vất bên
Cố vờ kiêu hãnh thốt lên mấy lời
"Chúc anh hạnh phúc một đời"
Còn anh xin lỗi một lời cũng không

Lăn tăn nước lạnh trên sông
Cánh hoa rụng xuống bỗng trông úa màu
Đắng lòng nhận lấy nỗi đau
Em như cúc biết ngày sau thế nào

Hỡi người bạn gái ! tại sao
Chỉ đi yêu những chàng hào hoa thôi
Mối tình đau khổ đơn côi
Con tim tan nát bờ môi nát nhàu

* Dựa theo lời bài hát РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ trong phim
МОЯ УЛИЦА. Lời - И.ШАФЕРАНА, Nhạc - E.ПТИЧКИНА

РОМАШКИ СПРЯТАЛИСЬ

Ромашки спрятались, поникли лютики,
Когда застыла я от горьких слов.

Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь!
Зачем вы, девочки, красивых любите?
Непостоянная у них любовь!

Сняла решительно пиджак наброшенный,
Казаться гордою хватило сил.

Ему сказала я: “ Всего хорошего!”
А он прощения не попросил.
Ему сказала я: “ Всего хорошего!”
А он прощения не попросил.

Ромашки сорваны, завяли лютики,
Вода холодная в реке рябит.

Зачем Вы, девочки, красивых любите?
Одни страдания от той любви!
Зачем Вы, девочки, красивых любите?
Одни страдания от той любви!

Ngộ NhậnThơ: Sưu Tầm Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhậnCái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêuChỉ vì tôi lăn lóc đã khá n...
08/09/2016

Ngộ Nhận
Thơ: Sưu Tầm

Em ạ! có thể hai ta đều ngộ nhận
Cái xao xuyến ban đầu cứ ngỡ là tình yêu
Chỉ vì tôi lăn lóc đã khá nhiều
Nên sớm hiểu điều em chưa kịp hiểu

Con đường ta đi có lúc như đơn điệu
Trực giác dè chừng sau tay lái ngủ quên
Từng nỗi nhớ lướt qua đời khi lạ, khi quen
Lời bóng gió chỉ là ngọn đèn pha chói loè trong đêm tối

Nếu ánh mắt ta lỡ cắt nhau giữa lằn ranh bối rối
Thì em ơi! chắc hẳn rất vô tình
Tôi còn đang mải mê với thổn thức riêng mình
Em cũng thế, bộn bề với những ước mơ hào nhoáng

Tỉnh dậy đi! bước ra nhìn bình minh rực sáng
Có khác không em? màu nắng nhạt hoàng hôn
Em với niềm vui và tôi với nỗi buồn
Cứ quay mãi giữa hai vòng quanh quẩn

Cũng có thể chẳng phải là ngộ nhận
Nhưng thà thế còn hơn phải hụt hẫng một lần.

ĐÃ BẢOĐã bảo không trò chuyệnKhông gọi điện, nhắn tinNhưng người ta lặng imLại kiếm tìm mải miết.Đã bảo không được khócK...
08/09/2016

ĐÃ BẢO

Đã bảo không trò chuyện
Không gọi điện, nhắn tin
Nhưng người ta lặng im
Lại kiếm tìm mải miết.

Đã bảo không được khóc
Khi người trót vô tâm
Nhưng mỗi lần như thế
Lại nức nở âm thầm.

Đã bảo không được nhớ
Người chẳng bận tâm đâu
Nhưng mỗi ngày trôi khẽ
Lại thương hơn lúc đầu.

Đã bảo không được gặp
Sẽ vương vấn mất thôi
Nhưng đôi chân bướng bỉnh
Thắng lí trí mất rồi.

Lai Ka

KỂ RA THÌ EM ĐÃ RẤT YÊU ANHKể ra thì em đã rất yêu anhTừng giọng nói từng lời yêu anh kểEm chả biết vì sao mình như thếT...
08/09/2016

KỂ RA THÌ EM ĐÃ RẤT YÊU ANH

Kể ra thì em đã rất yêu anh
Từng giọng nói từng lời yêu anh kể
Em chả biết vì sao mình như thế
Thấy yên bình những lúc ở cạnh bên

Kể ra thì cũng thấy nhờ cái tên
Gặp duyên đến tự nhiên mình gắn kết
Chuyện chúng mình tâm đầu đều giống hệt
Cứ bên nhau là tươi tắn mỉm cười

Kể ra thì em biết rõ mười mươi
Đã yêu anh từ cái nhìn dạo ấy
Nhưng cứ trốn không cho anh biết vậy
Tại thẹn thùng nữ tính anh biết không

Kể ra thì đôi lúc hay ngóng trông
Một tin nhắn từ nơi xa gửi đến
Anh ấy đấy tim run nhưng lại thẹn
Cứ giả vờ cho đợi một lúc đi

Kể ra thì muốn chạy đến thầm thì
Nụ cười ơi mình hãy luôn bên nhé
Anh là nắng còn em là gió nhẹ
Dắt tay nhau cùng chạy nhé - Thu rồi...

(HH)

08/09/2016

Gần ba mươi bắt đầu lo sợ đủ điều
Sợ nắng xế chiều sợ chướng mùa gió thổi
Sợ trẻ con trong tâm khạo khờ nông nổi
Bạc lòng nhớ thương

Vô tư rải niềm tin trên khắp nẻo đường
Đường về nhà người yêu đường qua chiều hờn giận
Đường quê mẹ lún bùn hôm nhớ nhà lệ ngấn
Đường vinh hoa đẫm thất bại đầu đời

Gần ba mươi mới nhận ra sau khổ đau sẽ chỉ sót lại mình thôi
Người ta nhanh quên hay vì mình dai dẳng quá
Mới cầm tay thề nguyền đắp bồi mà vừa quay lưng thôi đã xa lạ
Ngàn trùng cách ngăn

Cuộc tình chóng phai để muộn phiền in hằn
Nếp chân chim mếu máo buồn hơn vũ bão
Chẳng kịp nhận ra trong tay là đa đoan tự tạo
Nên hân hoan ôm mớ tóc dại ngả nghiêng cười...
Phố
Rê thứ, anh lại thấy trống trải

Mẹ dặn đừng bao giờ cãiVới chồng hiền dịu vẫn hơnNóng lên mất khôn mất dạiThiệt thân khi cứ dỗi hờnMẹ dặn lúc nào con cá...
04/09/2016

Mẹ dặn đừng bao giờ cãi
Với chồng hiền dịu vẫn hơn
Nóng lên mất khôn mất dại
Thiệt thân khi cứ dỗi hờn

Mẹ dặn lúc nào con cáu
Đừng vì một phút u mê
Bỏ nhà nơi mình nương náu
Dễ đi nhưng rất khó về

Mẹ dặn không nên sĩ diện
Vợ chồng sống ở bên nhau
Nhường đi để không sinh chuyện
Còn hơn tưởng được mà đau

Mẹ dặn khi chồng hờ hững
Quay đầu một bước rời xa
Thì con đừng lùi hoặc đứng
Bước gần tình cảm nở hoa

Mẹ dặn chồng dù giàu có
Vẫn cần vợ thảo thơm tho
Ngăn nắp luôn đâu vào đó
Chiều hôm đứng cửa đợi chờ

Mẹ dặn chồng nhiều người tốt
Ra ngoài mắt chẳng ngó nghiêng
Nhưng thời bây giờ là mốt
Nhiều cô uốn éo vì tiền

Mẹ dặn con cần làm việc
Tự mình nuôi sống bản thân
Nếu không mai này sẽ tiếc
Sống nhờ vào đức lang quân

Mẹ dặn dù là rất bận
Vẫn nên quán xuyến việc nhà
Chăm con để không ân hận
Buồn lòng chi tử phá gia

Mẹ dặn ghét nhau thì được
Nhưng đừng châm chọc khinh nhau
Kính yêu bố mẹ chồng trước
Ngày sau phúc đức sẽ giàu

Mẹ dặn chẳng bao giờ có
Ai là một nửa của ai
Còn cần sẻ chia bày tỏ
Ghét yêu sướng khổ đúng sai

Mẹ dặn một khi đã quyết
Yêu thương gắn bó với chồng
Nghèo khó nghĩa không được tuyệt
Gian nan tình phải càng nồng

Mẹ dặn tiền nhiều cũng tốt
Nhưng quan trọng nhất là tình
Tiền tiêu khác gì lá đốt
Tình còn tiền mãi nẩy sinh

Mẹ dặn thương yêu con cái
Đừng nên mắc mỏ nhục hình
Dạy con điều hay lẻ phải
Bằng ngay cuộc sống của mình

Mẹ dặn vợ chồng duyên nợ
Nâng niu hạnh phúc từng ngày
Gia đình phải đâu cái chợ
Sớm còn tối mất đổi thay

Mẹ dặn trăm điều sai đúng
Lấy chồng con bước ra đi
Làm dâu nhà người lúng túng
Nhớ lời mẹ dặn khắc ghi

Address

Số 18 Ngõ 426 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Hanoi
1000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sự Thú Nhận Ngọt Ngào posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sự Thú Nhận Ngọt Ngào:

Share