24/02/2026
Sáng tháng Chạp, nắng hanh vàng gõ cửa
Gió se nồng mang vị Tết xa xăm
Ta thức giấc thấy lòng mình trẻ lại
Phúc lành thay, thân mạnh khỏe, tâm trầm.
Bên hiên vắng, mầm mai đang ủ nhụy
Gom nắng gầy đợi buổi nở vàng tươi
Cảm ơn đời cho ta thêm nhịp thở
Để bao dung và trao tặng nụ cười.
Nhân sinh hỡi, những lo toan tất bật
Hãy gói lại cùng sương sớm ban mai
Sáng hôm nay, chọn thong d**g làm bạn
Vững niềm tin trên mỗi bước chân hài.
Tháng đầu năm, muôn nẻo đời hối hả
Nhưng trong ta vẫn giữ khoảng bình yên
Thân khỏe mạnh là vốn vàng vô giá
Để hanh thông, rũ sạch mọi ưu phiền.
Chào sáng mới, chào nụ cười rạng rỡ
Tháng Chạp về, lòng nở đóa hân hoan!!