28/03/2022
❣GIÁ NGÀY ĐÓ BẠN NGHE TÔI❣
(Ngẫm một chút mà thấm cả một đời)
Một ngày nọ tôi tìm đến nhà anh
Bằng trái tim chân thành người bạn quý
Vợ chồng anh bắt tay cười hoan hỉ
Như bao năm tình thân ấy đã từng
Rồi hân hoan tôi chia sẻ tin mừng
Thiết thực, nhân văn về hợp đồng bảo hiểm
Trên sắc mặt nụ cười anh tan biến
Vợ anh không vui thoái thác bỏ ra ngoài
Vẫn kiên trì tôi đến lần thứ hai
Vợ chồng anh nhìn chán chường ra mặt
Chẳng cái bắt tay, nụ cười thì héo hắt
Xem như tôi kẻ xa lạ qua đường
Tôi vẫn ân cần kể những chuyện đáng thương
Đâu đó ngoài kia đời rủi ro bất chợt
Vợ chồng anh thản nhiên cười cợt
Những thứ hoang đường cậu đừng quá lo xa
Bất chợt một ngày chị gọi thiết tha
Chủ động quan tâm về hợp đồng bảo hiểm
Trong nước mắt chị chẳng hề giấu giếm
Anh nhiễm u.n.g t.h.ư mang á.n t.ử trên người
Tôi nhói tim đau, quặn thắt chẳng nên lời
Vội đến tìm anh vừa đi vừa day dứt
Trên giường bệnh anh đang truyền hóa chất
Tiều tụy dung nhan tóc đã rụng đi nhiều
Anh nắm tay tôi chất chứa bao điều
Uỷ thác con thơ trong niềm hối hận
Ngày đó gặp tôi giá anh không bảo "bận"
Gánh nặng giờ đây chắc cũng bớt trăm phần
Vợ anh đứng đó dáng vẻ tần ngần
Nước mắt rơi trong lòng đầy thương tổn
Nhưng tất cả đã trở thành quá muộn
Tôi trở về trong nước mắt khôn nguôi
Giá như ngày đó vợ chồng bạn nghe tôi
---------------
St