08/04/2026
Valle d’Acosta
Anh có bao giờ thử đi trên mây xanh
Là lên những làng quê hẻo lánh
Gọi là làng vì nằm trong thung lũng
Bên nào cũng là trượt dốc bằng que
Vì ngôi làng nằm trên núi cao
Dạo bên đường là sờ mây chạm gió
Nắng trên này ấm mà không cháy đỏ
Như dưới chân đồi chân núi mọi nơi
Những ngôi nhà gối nhau như đang chơi
Trò xếp hình thẳng đều và không ngã
Nhìn cổng thôi đã muốn vào gõ cửa
Cho chúng mình xem nội thất được không
Cứ thế mải miết em lẫn vào rừng thông
Không có ai, chỉ cây và chim hót
Chú cún con mải tìm hơi nhớn nhác
Ở đâu rồi những bạn cún như mọi khi
Giữa rừng có dòng suối chạy qua
Mấy thanh niên nô đùa nhảy lội
Họ thấy em, ngại ngùng chảo vội
Chỉ đường vào khu tấp nập nhiều quán ăn
Sẽ có lần em mời anh sang thăm
Có lái xe chở đoànq anh thăm núi
Anh sẽ thấy về như trẻ lại
Bên trong mình gần hai chục năm
Cứ thế vài tuần em lại đi một nơi
Mỗi lần đi mang thanh xuân trở lại
Mỗi lần về mang theo một giỏ
Những nồng nàn quê núi gửi tặng anh !!!
Italy 7/4/26