30/12/2023
CỌNG LÔNG NGOE NGUẨY
Ông sư đầy tai tiếng
Tên Thích trúc thái Minh
Lại bày trò viễn tưởng
Ở Ba vàng- Quảng ninh.
Trưng sợi tóc xá lỵ
Bảo của Phật Thích Ca
Hơn hai thiên niên kỷ
Vẫn ngoe nguẩy được nha?
Phật, sư thường xuống tóc
Hoạ chăng còn có lông
Thái Minh này nói dóc
Mà lừa người dễ không.
Tóc thường thì suôn, thẳng
Cũng có người xoăn, cong
Cái này trông ngủng ngoẳng
Đích thị là sợi lông.
Mọc ở đâu không rõ
Của ai có biết đâu.
Lừa hàng ngàn Phật tử
Lạy khu cao hơn đầu.
Dân mình cuồng tín thật
Nên rất là u mê,
Cứ cho là tóc Phật
Cũng có gì gớm ghê?
Nhìn lên đầu cha mẹ
Xem tóc trắng mấy phần,
Nỗi khổ đau trần thế
Đã nhuốm màu gian truân!
Họ mới là đức phật
Ở ngay trong nhà mình
Đừng nghe lời bịa đặt
Của Ba vàng, Thái Minh!