Góc tự kỷ của Vân

Góc tự kỷ của Vân Nơi ấm cúm nhất :)

09/06/2016

Bây giờ người yêu của cô chỉ là anh nhân viên quèn, còn người đàn ông cô đã khinh rẻ lại là sếp, càng nghĩ Minh càng thấy tiếc rẻ. Còn về phần Tú, anh nhận ra nếu muốn tìm người thật lòng với mình thì cứ nên đi xe tàu để tán gái.

24/01/2014

Khinh thật >:o

05/01/2014

Hạnh phúc làm sao kiếp cô đơn
Khỏi phải yêu thương, khỏi giận hờn,
Chẳng phải âu lo và khắc khoải,
Chẳng màng mưa nắng chuyện yêu đương...

Thoải mái làm sao kiếp cô đơn
Chỉ một mình ta một tâm hồn
Có bánh cứ ăn không chia xẻ
Đêm nằm một gối mỗi ta ôm...

Cái kiếp cô đơn nó tự do
Có muốn đi đâu khỏi hẹn hò
Bạn gái, bạn trai vô tư gặp
Cuối tuần, lễ, tết chẳng cần lo...

Nhưng kiếp cô đơn nó cô đơn
Gối mỗi ta ôm, mãi cũng buồn
Bánh một mình ăn, lâu cũng ngán
Có người chia xẻ, chắc vui hơn(ducanhxd)

05/01/2014

Bóng chiều buồn lướt hoang vu
Dòng sông bến cũ mịt mù khói sương
Về thôi khép cửa vô thường
Quên đi mộng đẹp yêu đương một thời

Về thôi một kiếp rong chơi
Bao nhiêu trăng gió tình đời lênh đênh.
Bạc đầu những sóng gập ghềnh
Xoay vần con tạo chông chênh kiếp người.

Bốn mùa gió cuốn mây trôi
Sầu thu rụng xuống môi người miên man
Lạnh lùng và những nồng nàn
Âm dương cách trở một màn sương rơi.

Về thôi mộng cũ cuối trời
Gót hồng quên lối một đời nhớ thương

Về thôi ..với những vô thường
Về thôi em nhỉ
Con đường ... thênh thang.

bài này làm tặng 1 người con gái mãi đi xa(.pmtbkav123)

05/01/2014

11-18-2011, 03:24 AM
Khi tôi cười đâu phải vì tôi vui
Những nụ cười ấy mang nhiều tâm sự
Những đau khổ trong tim đang dằn vặt
Tôi chỉ cười để che giấu mà thôi
Cười một chút cho tâm hồn thanh thản
Không phải buồn không phải nghĩ mà thôi
Cố mĩm cười dù trong lòng không muốn
Miệng tuy cười nhưng lệ đẫm trong tim .......(stam)

05/01/2014

Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown(sưu tầm)

05/01/2014

Cứ mãi trách thân bởi mình khờ
Yêu người nên cứ mãi mộng mơ
Người vội bước đi theo tình mới
Có vấn vương gì kẻ bơ vơ
Tối tối cô đơn nằm vờ vật
Đêm về thao thức lại ra thơ
Lắm lắm tiếc thương cho tình lỡ
Từ đây, người hỡi, cứ làm ngơ.(suu tầm)

02/01/2014

chẳng có gì tốt đẹp
---VC---

25/12/2013

Ngây ngô 1 tí để thấy đời nó còn có cái đẹp

Hạnh phúc làm sao kiếp cô đơnKhỏi phải yêu thương, khỏi giận hờn,Chẳng phải âu lo và khắc khoải,Chẳng màng mưa nắng chuy...
24/12/2013

Hạnh phúc làm sao kiếp cô đơn
Khỏi phải yêu thương, khỏi giận hờn,
Chẳng phải âu lo và khắc khoải,
Chẳng màng mưa nắng chuyện yêu đương...

Thoải mái làm sao kiếp cô đơn
Chỉ một mình ta một tâm hồn
Có bánh cứ ăn không chia xẻ
Đêm nằm một gối mỗi ta ôm...

Cái kiếp cô đơn nó tự do
Có muốn đi đâu khỏi hẹn hò
Bạn gái, bạn trai vô tư gặp
Cuối tuần, lễ, tết chẳng cần lo...

Nhưng kiếp cô đơn nó cô đơn
Gối mỗi ta ôm, mãi cũng buồn
Bánh một mình ăn, lâu cũng ngán
Có người chia xẻ, chắc vui hơn

Ánh sáng nơi đâu đâu thấy đâu?Tim ta ngày tháng mãi u sầuVùi trong kỉ niệm màu cay đắng.Cho hồn làm bạn với đêm thâu.Đêm...
24/12/2013

Ánh sáng nơi đâu đâu thấy đâu?
Tim ta ngày tháng mãi u sầu
Vùi trong kỉ niệm màu cay đắng.
Cho hồn làm bạn với đêm thâu.


Đêm cũng tàn đôi lời ly biệt
Ngày cũng sang hai hàng lệ rơi
Buồn thương ở cuối chân trời
Bao giờ cho hết ngàn khơi nỗi sầu
Sầu đau cho đến bạc đầu
Ngày sau còn biết về đâu kiếm tìm.............


Đời người ảo mộng kiếp phù hoa
Thiện ác phân tranh kẻ chính tà
Ta mãi phiêu du tìm chân lý
Đi mãi chân mây, xa rất xa……………

Vẫn một mình giữa khoảng lặng cô đơn Tự hỏi cuộc đời sao nhiều ngang trái thế Yêu được một người nào đâu có dễ Để người ...
24/12/2013

Vẫn một mình giữa khoảng lặng cô đơn
Tự hỏi cuộc đời sao nhiều ngang trái thế
Yêu được một người nào đâu có dễ
Để người ta yêu còn khó gấp vạn lần


Chiều đến một mình lặng lẽ đếm bước chân
Trên con đường đầy hoa và ánh nắng
Thơ mộng quá sao nghe lòng xa vắng
Để hoàng hôn tím ngắt cuối chân trời


Đêm nay một mình nằm nghe tiếng mưa rơi
Sao hối hả giữa dòng đời bon chen quá
Em thoáng qua tôi như một cơn gió lạ
Thổi vào lòng những nhung nhớ khôn nguôi

Bao ngày qua vẫn chỉ một mình tôi
Rồi ngày mai và những ngày sau nữa
Tôi ước gì mình chia thành hai nửa
Nửa đi tìm em nửa chạy trốn cuộc đời.(st)

Address

364 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Telephone

0932793403

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc tự kỷ của Vân posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share