31/05/2026
Trở Về Sau Những Lỗi Lầm - P.1
Đường đời bụi cuốn miên man
Bao lần vấp ngã giữa ngàn đổi thay
Tưởng lòng chẳng nhuốm đắng cay
Nào hay gió bụi phủ đầy tháng năm
Có khi một tiếng âm thầm
Làm ai chạnh dạ giữa dòng nhân duyên
Có khi một niệm đảo điên
Vô tình gieo những ưu phiền cho nhau
Đêm về ngồi ngắm canh thâu
Nghe trong hơi thở nỗi đau hiện hình
Mới hay giữa cõi nhân sinh
Ai mà chẳng có bóng mình chưa trong
Nhiều lần cúi mặt bên sông
Nhìn trăng đáy nước mà lòng ngổn ngang
Tưởng quên chuyện cũ đã tan
Nào đâu dấu vết vẫn còn trong tim
Có điều chẳng thể lặng im
Nên đem lỗi cũ đi tìm căn nguyên
Từ khi một niệm vô minh
Đã gieo bao nỗi chông chênh cuộc đời
Mình không trách đất trách trời
Không than số phận đầy vơi thế nào
Những gì gặt hái hôm nay
Đều từ nhân cũ đắp xây tháng ngày
Ta ngồi tự quán hôm nay
Nhìn bao dấu vết âm thầm đã qua
Có điều còn thấy xót xa
Là phần nông nổi của ta với người
Có lần vì một câu cười
Mà quên ai đó ngậm ngùi phía sau
Có lần chẳng nói một câu
Lại thành khoảng cách nhịp cầu đôi bên
Những khi tỉnh giấc trong đêm
Nghe lòng thao thức gọi tên lỗi mình
Không ai phán xét phân minh
Chỉ riêng tâm thức lặng nhìn mà thôi
…
Người thấy: Phước Lâm