31/12/2019
VIẾT CHO NGÀY CUỐI NĂM!
Ở lại nhé những buồn, vui năm cũ;
Những yêu thương và cả những đau thương.
Gửi lại hôm qua bao giấc mộng uyên ương.
Ta vươn mình đón chào một tuổi mới.
Đừng nghĩ ngợi chi ....về những ngày chưa tới.
Tiếc nuối được gì ?
những thời khắc đã xa.
Hãy cứ sống hết mình cho mỗi phút giây qua.
Dẫu cuộc đời lắm thăng trầm, dâu bể.
Hãy nhớ yêu thương khi còn có thể.
Bởi ngày mai ai biết trước bao giờ.
Cứ sống trọn vẹn cả cho những dại khờ.
Để từng phút, từng giờ ...trôi qua không hoang phí.
Mặc kệ bao người ngoài kia sống bằng lý trí.
Ta hãy yêu thương và sống với con tim.
Hạnh phúc đâu xa mà cứ phải kiếm tìm.
Cuộc đời đó, có bao lâu?
mà hờ hững...!!!
31/12/2019.