27/12/2017
Quán thời gian
- Trương Nam Hương
(Xin mời xin mời)
Mời em vào quán thời gian
Nâng ly ký ức chạm làn hương xưa
Mời em vào quán không mùa
Ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm
Mời em vào quán không năm
Lặng nghe nỗi nhớ ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán không ngày
Để nghe chiều thả heo may... để buồn
Đắng lòng môi chạm yêu thương
Thời gian quên bỏ chút đường đấy em...
P/S: thơ chả liên quan lắm, do là ad làm chân gà cho khách xong thấy có tâm trạng đoc thơ, lật ra được bài trên sẵn mượn vài chữ ở trỏng: ‘Mời em’ mời anh vào quán... chân gà...
Vả lại chân gà nhà ad làm hông có như ở trển quên bỏ này xong ròi đắng cái kia đâu nghen. Khách ăn qua đều biết chân gà nhà này đậm đà hương vị tình cảm của mắm sả ớt tắc lắm nha.
🐸🐸 Rượu cũ bình mới, chân gà vừa có ‘bao bì’ mới, xin mời gọi các khách phương gần phương xa... tận chân trời góc bể..lun nha.