Hẹn Hò Thái Bình

Hẹn Hò Thái Bình 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐛𝐚̣𝐧,𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐧?

Ta rót một ly tình yêu nồng cháyUống đôi bờ môi nhìn xa xămTa ước được gặp em vào chiều thu năm ấyCho khát vọng dâng trà...
07/04/2024

Ta rót một ly tình yêu nồng cháy
Uống đôi bờ môi nhìn xa xăm
Ta ước được gặp em vào chiều thu năm ấy
Cho khát vọng dâng trào cháy đê mê vạn kiếp này.

Ngày em hỏi anh hạnh phúc là gì?Anh cười bảo: Ờ thì như mình vậyLà bên nhau suốt ngày không bay nhảyLà im lìm nghe hạnh...
07/04/2024

Ngày em hỏi anh hạnh phúc là gì?
Anh cười bảo: Ờ thì như mình vậy
Là bên nhau suốt ngày không bay nhảy
Là im lìm nghe hạnh phúc dịu êm!
Ngày em nhận ra, hạnh phúc qua thềm
Chắc anh quên bài: ngày xưa anh giảng
Một chút đổi thay
Một chút lòng hoang hoải
Hạnh phúc bây giờ: như đã quay tay!
Ngày em hỏi anh: Hạnh phúc là gì?
Anh im lặng, trăm mối sầu nặng gánh!

Những tháng ngày mình cùng nhau gắn bóKhông quá hào nhoáng, không quá lung linhTuy có phút yếu lòng, khi thấy chới với l...
07/04/2024

Những tháng ngày mình cùng nhau gắn bó
Không quá hào nhoáng, không quá lung linh
Tuy có phút yếu lòng, khi thấy chới với lạc hướng
Tình duyên mình đẹp như thuở kiếp trước
Giấc mơ son sắt chung lối cả đời
Mình nắm tay thưa chuyện cùng mẹ cha
Bão táp, mưa sa cũng nguyện sẻ chia
Hẹn thề trăm năm vững bền chân tình
Anh này, cùng em già đi kiếp này nhé?

















Mang cho em những trải nghiệm tình yêuLà anh đó không mỹ miều hoa láAnh đem đến những sắc yêu kì lạLuôn ngọt ngào trong ...
07/04/2024

Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mỹ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.

Anh bên em lặng lẽ những sớm chiều
Dù cuộc sống còn bao điều ngang trái
Vui thì ít, buồn đau thì rộng trải
Mặc trong lòng luôn khắc khoải niềm đau.

Anh dịu dàng chắp vá những nát nhàu
Biến cuộc sống thành muôn màu tươi sáng
Đẩy đau khổ lùi vào trong dĩ vãng
Dẫn thuyền tình cập cảng bến bờ yêu.

Để đêm đêm cơn mộng mị vơi nhiều
Thay vào đó giấc mơ yêu bùng cháy
Nồng nàn quyện cho tình yêu tan chảy
Cho qua đi hết thảy những lấm lem.

Anh yêu ơi em vẫn cứ say mèm
Đêm qua vội chưa đã thèm cơn khát
Mùi ân ái vẫn đâu đây ngào ngạt
Trái tim này dào dạt giấc mơ yêu.

















NGÀY MỘT NGƯỜI RỜI BỎ MỘT NGƯỜINgày một người rời bỏ một người điLà ngày người kia phải xé hết yêu thương dặn lòng mình ...
16/03/2024

NGÀY MỘT NGƯỜI RỜI BỎ MỘT NGƯỜI

Ngày một người rời bỏ một người đi
Là ngày người kia phải xé hết yêu thương dặn lòng mình đứng dậy
Là một ngày bình thường, trời trong xanh biết mấy
Nhưng sâu thẳm nơi trái tim có điều gì vụt gẫy
Giông gió chợt ùa về.
Ngày một người để lại cho một người những đau đớn lê thê
Là ngày ta biết mình mất đi nét vụng về thơ dại nhất
Là ngày ta học cách quên ai kia sau bộn bề tất bật
Cánh chim tật nguyền vẫn gắng sức tung bay.
Ngày một người nói với một người đau xót lời chia tay
Là ngày người kia nhận ra
Ngay cả yêu thương đậm sâu đến bao nhiêu cũng có ngày thay đổi
Là ngày người kia tất tả tìm một lối
Để kiếm đường về, thức tỉnh khỏi cơn mê.
Ngày một người lỗi hẹn, quên mất những hẹn thề
Là ngày ta biết màn đêm vốn lạnh lùng như thế
Là ngày ta biết nỗi niềm kẻ rơi lệ
Quặn thắt cả tâm can.
Ngày một người bỏ lại một người với những ngón tay đan
Là ngày người kia phải học cách cười lên trên ngạn vàn cay đắng
Là ngày người kia phải học cách với đến những cạn cùng sâu nặng
Để buông bỏ đi
Yêu thương lại từ đầu.

Có một người em nhung nhớ hằng đêmGọi thầm tên mỗi khi quay quắt nhớBởi kiếp này có duyên mà không nợTình dạt dào mà trắ...
16/03/2024

Có một người em nhung nhớ hằng đêm
Gọi thầm tên mỗi khi quay quắt nhớ
Bởi kiếp này có duyên mà không nợ
Tình dạt dào mà trắc trở ba sinh..

Năm tháng trôi hình bóng ấy vẫn ghim
Ghim thật sâu nơi lòng trinh dạ thủy
Nhớ với thương vẫn miệt mài bền bỉ
Dẫu cách xa muôn hải lý điệp trùng..

Nơi đáy tim mong ước ngày tương phùng
Gặp mặt thôi đủ thấy lòng ấm áp
Muốn siết ghì cả nụ hôn bỏng rát
Nhưng cũng chỉ là mơ với ước..xa vời..

Thương nhớ kia..đâu tả hết bằng lời
Đành chôn kín đến ngày về cát bụi
Mong kiếp sau người chờ trông ngóng đợi
Em đến bên mình nợ trọn duyên tròn..

HẸN KIẾP SAU NỢ TRỌN DUYÊN TRÒN

Anh Đâu Rồi Trả Lời Em ĐiAnh đâu rồi, sao không trả lời emĐể nỗi buồn len vào tim không ngớt ?Trời đổ mưa, giọt giọt sầu...
16/03/2024

Anh Đâu Rồi Trả Lời Em Đi

Anh đâu rồi, sao không trả lời em
Để nỗi buồn len vào tim không ngớt ?
Trời đổ mưa, giọt giọt sầu rơi rớt
Nhịp cô đơn gõ thánh thót không ngừng

Anh đâu rồi, đâu rồi hỡi người dưng
Em không khóc mà rưng rưng mắt lệ
Muốn lãng quên, lãng quên mà không thể
Nên nhớ hoài nhớ suốt đến trăm năm

Đông chưa về mà phố đã lạnh căm
Lũ chim hót từng thanh âm đứt quãng
Em không dám ngoái nhìn về dĩ vãng
Sợ bản thân lại tiếc nuối luyến lưu

Mùa bây giờ mùa mới chớm sang thu
Mà cõi lòng đã âm u ảm đạm
Muốn trút bỏ những nỗi niềm thương cảm
Nhưng tâm tư mãi tràn ngập ưu phiền

Chung quanh em giờ đây thật lặng yên
Chung quanh em giờ đây là tiếng gió
Tia nắng ấm nằm ngủ ngoan trên cỏ
Lá lìa cây đã vàng võ ngoài thềm...

Đã đi qua đèo mấy lần mà không biết đỉnh nó ở đâu
16/03/2024

Đã đi qua đèo mấy lần mà không biết đỉnh nó ở đâu

Anh là ai vô tình thôi ghé lạiHay lâu dài định ở mãi tim emSuốt đời này mình sẽ được kề bênHay người đến chỉ gây thêm th...
16/03/2024

Anh là ai vô tình thôi ghé lại
Hay lâu dài định ở mãi tim em
Suốt đời này mình sẽ được kề bên
Hay người đến chỉ gây thêm thương nhớ?

Mất bao lâu để quên đi nyc 😔😔
04/03/2024

Mất bao lâu để quên đi nyc 😔😔

Address

Lê Lợi Thái Bình
Thai Binh
99999

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hẹn Hò Thái Bình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category